Truy xét nhóm côn đồ tập kích quán nhậu

Thứ tư, 04/06/2014 11:56

(Cadn.com.vn) - 24 giờ ngày 27-5, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) nhận được tin báo và đề nghị phối hợp điều tra từ CAP Khuê Mỹ về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại quán bia tươi trên đường Doãn Uẩn, tổ 23, P. Khuê Mỹ nên khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường. Tại hiện trường, khi lực lượng CAQ và CAP có mặt thì các đối tượng gây án đã bỏ trốn, người bị thương được chủ quán và người dân chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Qua thu thập lời khai nhân chứng tại hiện trường, tất cả không biết nhóm đối tượng gây án là ai, còn nạn nhân được xác định là anh Hoàng Ngọc Thức (1993, trú thôn Mậu Long 2, xã Quế Ninh, H. Quế Sơn, Quảng Nam).

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, các đối tượng gây án manh động, lại gần kề với Khu KTX Sinh viên DMC-579, dễ gây phức tạp về ANTT nên cần phải nhanh chóng làm rõ để ổn định tình hình, BCH CAQ Ngũ Hành Sơn chỉ đạo Đội CSĐTTPVTTXH CAQ phối hợp CAP Khuê Mỹ khẩn trương điều tra. Ngay trong đêm, một tổ công tác có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng để lấy lời khai bị hại. Tuy nhiên, tại đây các bác sĩ cho biết nạn nhân Hoàng Ngọc Thức nhập viện trong tình trạng hôn mê nên không cung cấp được thông tin gì. Cùng thời điểm này, tổ công tác làm việc tại hiện trường được chủ quán là anh Nguyễn Ngọc Quang (1982, trú cùng quê với nạn nhân) cung cấp thông tin khá quan trọng: các đối tượng gây án cũng là khách đến nhậu tại quán, sau khi có mâu thuẫn với một nhóm khách khác thì gọi điện điều thêm người đến để “thanh toán”. Tuy nhiên, khi đồng bọn nhóm này đến thì nhóm khách kia đã về nên anh Thức can ngăn và sau đó bị tấn công đến bất tỉnh.

Đoàn Ngọc Minh Hải, Nguyễn Đình Tiến, Võ Thành Dũng.

Từ thông tin do anh Quang cung cấp, lực lượng CSĐTTPVTTXH CAQ nhận định rất có khả năng nhóm gây án là người ở địa phương nên tập trung điều tra theo hướng này. Ngay sau đó, danh sách những đối tượng nổi, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích được đặt lên bàn làm việc để rà soát. Khẩn trương sàng lọc, xác minh việc sử dụng thời gian của các đối tượng trước, trong và sau khi vụ việc xảy ra, CQĐT đặc biệt “lưu tâm” đến hai cái tên là Nguyễn Đình Tiến (1992) và Đoàn Ngọc Minh Hải (1991, cùng trú tổ 23, P. Khuê Mỹ). Trong đó, Tiến là đối tượng thuộc hàng “anh chị”, được đưa vào diện quản lý đặc biệt ở địa phương.

Khẩn trương xác minh thêm thông tin, đến sáng 28-5, CQĐT có đủ cơ sở xác định Tiến - Hải có liên quan đến vụ việc nên triệu tập đấu tranh. Lúc đầu, cả hai quanh co, khai báo không hay biết, không tham gia vụ việc. Tuy nhiên, bằng lý lẽ sắc bén và thông tin thu thập được, các ĐTV đã buộc cả hai phải khuất phục, thừa nhận tham gia vụ tấn công anh Thức. Tiếp tục đấu tranh, Tiến - Hải khai thêm đồng bọn gây án là Nguyễn Đình Tùng (1994, trú tổ 35), Võ Thành Dũng (1993, trú tổ 19), Trần Quốc Thọ (1993, trú tổ 22), Nguyễn Quang Quý (1993, trú tổ 34, cùng P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn). Từ lời khai của Tiến - Hải, đến 16 giờ cùng ngày, Dũng, Tùng, Quý, Thọ bị triệu tập đến CQĐT và vụ án được làm rõ.

Nguyễn Quang Quý, Trần Quốc Thọ, Nguyễn Đình Tùng.

Theo khai nhận của các đối tượng, 21 giờ ngày 27-5, Tùng, Dũng và Thọ đến quán bia tươi của anh Quang để lai rai. Trong quá trình nhậu, nhóm Tùng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và thách đố với một nhóm thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Thấy mình ở Hòa Quý lên nên yếu thế, Tùng liền gọi điện cho Nguyễn Quang Quý thông báo tình hình với ý nhờ giúp đỡ. Sau đó, sợ ngồi lâu chờ Quý lên sẽ không ổn nên nhóm Tùng thanh toán tiền nhậu rồi về.

Lại nói về Quý, sau khi nhận được điện thoại của Tùng, hiểu ý nên gọi điện cho Nguyễn Đình Tiến nhờ giúp đỡ bạn mình vì Quý biết “tiếng tăm” của Tiến. Được Tiến nhận lời, Quý nhanh chóng có mặt rồi cùng nhau đến quán nhậu tìm Tùng. Lúc này, đang trên đường về, nhóm Tùng nhận được điện thoại của Quý nên quay lại và kéo vào quán để “nói chuyện” với nhóm thanh niên kia. Tuy nhiên, lúc này nhóm thanh niên kia cũng đã về nên không gặp mà lại “chộ” anh Thức. Không tìm được “địch thủ”, lại bị anh Thức khuyên ngăn mọi chuyện nên “dĩ hòa vi quý” thì giữa nhóm Tiến và anh Thức xảy ra mâu thuẫn. Thấy tình hình căng thẳng, anh Quang hết lời can ngăn thì nhóm Tiến mới chịu về nhà Tiến ở gần đó.

Tuy đã về, nhưng vẫn thấy bực vì “cái thằng nhãi ranh” ở đâu đến mà dám khuyên ngăn kiểu dạy đời mình nên nhóm Tiến gọi thêm Đoàn Ngọc Minh Hải quay lại quán dạy cho anh Thức bài học về cái tội “dám lên mặt dạy đời”. Chẳng liên quan đến mình nhưng khi nghe chuyện, Hải liền lấy tuýp sắt, cùng các đối tượng lấy gậy hùng hổ kéo đến quán của anh Quang. Trận tập kích bất thình lình bằng gậy, tuýp sắt của nhóm Tiến khiến anh Thức không kịp tháo chạy, bị choáng rồi gục tại chỗ. Sau khi thấy “kẻ đáng ghét” đã gục, nhóm Tiến tháo chạy và đến sáng 28 thì bị triệu tập như đã nói. CQĐT cũng thu giữ tuýp sắt, gậy là hung khí các đối tượng dùng để gây án.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, CQĐT đã cho gia đình bảo lãnh các đối tượng để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhật Minh